bước đi

trước Chúa
mây cầu nguyện
nắng trổ hoa vàng
thăm thẳm bước chân người đáy mộ
hoa quá khứ
đường xưa kịp trở bước
mối tình câm vượt mọi thời gian
những dòng thác sóng ngầm tuôn chảy
thu niên thiếu
thướt tha áo lụa mượt mà
làn mây trắng mắt xanh yểu điệu
phượng vĩ
bờ môi mộng mị
nắng thiên di người cũng đi tìm
nuôi cho lớn giấc mơ huyền vĩ

tuổi trẻ
hoàng hôn gọi cơn bão
suy nghĩ tìm về cổ xưa
những lưu luyến thơm nồng hơi thở
sầu thương nét nhạc
nguyệt chảy trôi
người chợt thức tàn canh luyến ái
mây hoa
giăng mặt hồ cẩm thạch
người đi
tình cũng lu mờ
thiên ai oán ôm sầu miên mải
vọng không gian
trĩu cành sao mong mỏi
gió vô tình
nâng những bước đi
sợ hãi loài người
mây đeo tang
gió thổi

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trước Chúa
mây cầu nguyện
nắng trổ hoa vàng
thăm thẳm bước chân người đáy mộ,tuyệt ,hãi!

Nặc danh nói...

thu niên thiếu
thướt tha áo lụa mượt mà
làn mây trắng mắt xanh yểu điệu,gợi ,lãng!

Nặc danh nói...

tuổi trẻ
hoàng hôn gọi cơn bão
suy nghĩ tìm về cổ xưa,lạ,hay,thích!

Nặc danh nói...

sợ hãi loài người
mây đeo tang
gió thổi
hài ,thích!

Đăng nhận xét