bạc má

cửa chiều
hoàng hôn chấp chới
gió vọng phu
mây sương mù chờ đợi
gửi lòng sầu theo tà áo
ánh mặt trời vàng chanh
chân cầu
vần thơ mùa hạ
bóng phượng hoa
tình cờ
cơn mưa xinh

tuổi thơ
cao vút cánh diều
nửa linh hồn lang thang đồng nội
giếng xuân
múc nước mỗi đêm
trăng hôn từng vạt áo
vành môi
mua vui hàng chữ
gió gọi cuộc đời
tóc xõa vai
trinh bạch hồn thơ dại
 hoa nhài
đường vào tình sử
đêm mê

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

cửa chiều
hoàng hôn chấp chới,sáng tạo ,hay!

Nặc danh nói...

gửi lòng sầu theo tà áo
ánh mặt trời vàng chanh,tuyệt ,gợi,thích!

Nặc danh nói...

cơn mưa xinh
choáng,hãi,phá cách!

Nặc danh nói...

giếng xuân
múc nước mỗi đêm
trăng hôn từng vạt áo,tuyệt,ngưỡng!

Nặc danh nói...

gió gọi cuộc đời
tóc xõa vai
trinh bạch hồn thơ dại,hay,gợi!

Nặc danh nói...

đường vào tình sử
đêm mê,hãi!

Đăng nhận xét