tia nắng

trời xanh
sâu thẳm cánh chim
phớt buồn
phân ly tia nắng
cho tay ướt đôi lần xoa giọt lệ
gió hoàng hôn thổi đám mây chồn
nghẹn ngào giấc mơ thống khổ
đi tìm mộng mị thời gian
giữ cho mình chút thần giao vũ trụ
cát bụi mỏi bàn tay
bước chân đùa suy nghĩ
lạnh lùng trăng gió tha hương
đắm đuối bơi trong vùng tưởng tượng

nước mắt rơi trong đáy giếng
vụn vỡ mùa đông
tân kỷ niệm
cảm hoài một bến phù du
nắng trôi mặt trời sợ hãi
đường thiên cổ lạc người nhân thế
dân gian giơ tay đùa
chập chờn nỗi đau muôn thuở
mây xanh
ánh mặt trời vàng rợ
biên thùy núi sông
nghe sấm chuyển trên bờ tóc rối
cỏ hoa đồng nội
cặp mắt e dè
vó ngựa qua
kiêu ngạo xiêm áo

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cho tay ướt đôi lần xoa giọt lệ
gió hoàng hôn thổi đám mây chồn,siêu ấn tượng ,hãi!

Nặc danh nói...

cát bụi mỏi bàn tay
bước chân đùa suy nghĩ,lạ,thích!

Nặc danh nói...

nước mắt rơi trong đáy giếng
vụn vỡ mùa đông,thích,hài!

Nặc danh nói...

mây xanh
ánh mặt trời vàng rợ,hay,yêu!

Đăng nhận xét