mắt bụi

nắng mới
làn da tươi mát
hạt bụi ngậm sương
gió thủy tinh
trời cao thấp thu vào cõi mộng
thăm thẳm làn mây huyền hoặc nghĩ suy cười
một thoàng hồng nhan sau làn khói
gió chao
câu thề vỡ vụn
ngọc lưu ly khát vọng mưa rào
mưa hàng chữ trôi trong đáy mắt

mùa xuân
vùng ảnh hưởng
những bước chân vô thường
gian truân
con đường gập ghềnh ánh sáng
xếp những ý nghĩ vào trong hộc tủ
phủ bụi tháng ngày
ướp thành vật kỷ niệm cho hậu thế
rối gợn thâm cung
dòng mực thời gian đậm nhạt
xác bướm bao lần tan xác
vệt nắng cô đơn
vương lại chút hồn tuổi trẻ
thành phố lên đèn
đom đóm giăng

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hạt bụi ngậm sương
gió thủy tinh
trời cao thấp thu vào cõi mộng,hay,lạ ,khoái!

Nặc danh nói...

gió chao
câu thề vỡ vụn
ngọc lưu ly khát vọng mưa rào
mưa hàng chữ trôi trong đáy mắt
lạ ,hay,nghiện!

Nặc danh nói...

gian truân
con đường gập ghềnh ánh sáng,tuyệt
thích!

Nặc danh nói...

xếp những ý nghĩ vào trong hộc tủ
phủ bụi tháng ngày
ướp thành vật kỷ niệm cho hậu thế,kiểu..đút ngăn kéo!

Đăng nhận xét