giấc muộn

chiều nhung lụa
tuyết trắng tần ngần
bước chân đi vào viễn xứ
tóc ai say
hồn bỡ ngỡ ngọt ngào
ly rượu trên tay
gió chạy dài lên dốc
nhẫn nại bước chân
mộng len vào giấc ngủ vô cùng
từng nhịp sống vẫn ganh đua miên mải
đi tìm chân xác cuộc đời
thấy đâu đâu cũng là vũng tối
cánh đồng chiêm
nghĩ suy lụt lội
cánh cò mênh mông chấp chới đêm về
hoàng hôn chảy vào lòng đất mẹ

bẻ đôi suy nghĩ
Chúa gợi lòng thương
tình mẫu tử quốc hồn sông núi
ưu tư giận hờn nghi ngờ trên gối
bàn tay ru những bóng ma
cột chặt con tim thoi thóp thở
chuốc đêm
lòng sông rợn sóng
ai đi trong giấc vô cùng
tìm hạt cát trên bờ tuyết lở
vũ trụ ngây thơ
lòng người nham hiểm
chợ thế gian kẻ bán người mua
phút giây giao thừa ngập ngụa
ý nghĩ nổi trôi
đêm tắt

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều nhung lụa
tuyết trắng tần ngần
bước chân đi vào viễn xứ,gợi ,lãng!

Nặc danh nói...

nhẫn nại bước chân
mộng len vào giấc ngủ vô cùng
từng nhịp sống vẫn ganh đua miên mải,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

cánh đồng chiêm
nghĩ suy lụt lội
cánh cò mênh mông chấp chới đêm về
hoàng hôn chảy vào lòng đất mẹ
hay,thích!

Nặc danh nói...

ưu tư giận hờn nghi ngờ trên gối
bàn tay ru những bóng ma
cột chặt con tim thoi thóp thở,siêu ấn tượng,mê!

Nặc danh nói...

chuốc đêm
lòng sông rợn sóng
ai đi trong giấc vô cùng
tìm hạt cát trên bờ tuyết lở,hãi,thích!

Nặc danh nói...

vũ trụ ngây thơ
lòng người nham hiểm,hãi,khoái!

Đăng nhận xét