vàng lá

nắng phiêu lưu
rợp cánh buồm
thoăn thoắt bàn tay biên ải
gió biên cương
dặm đường trăng đau đáu
chiều vui
mặt trời hoàng hôn
chân cao thấp vũng tàn suy nghĩ
buổi mai hồng
con đò nhỏ
phố vắng
tình tứ điệu xàng xê
giấc ngủ trên vai lướt con thuyền mộng
21 giờ đêm
tưởng là buổi sáng
bình minh gọi mặt trời
tiếng gà xanh xao rụng

đại dương
nghiêng tuổi trăng tròn
hồn lạc sân ga
du khách tinh cầu chợt đến
cù lao xanh
biển biếc đêm hoang dại
ánh mắt ngài
tình đại dương
những con sóng nhấp nhô ngụp lặn
rừng hoang
mây lữ thứ
thủy cung mở tiệc linh đình
dắt người về nơi đáy mộ
thuyền ra đi
bướm đa tình
vàng lá

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mặt trời hoàng hôn
chân cao thấp vũng tàn suy nghĩ,hay,thích!

Nặc danh nói...

bình minh gọi mặt trời
tiếng gà xanh xao rụng,choáng,hay!

Nặc danh nói...

cù lao xanh
biển biếc đêm hoang dại
ánh mắt ngài
tình đại dương,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

thủy cung mở tiệc linh đình
dắt người về nơi đáy mộ,tuyệt ,hãi!

Đăng nhận xét