trống canh gà

đêm thanh
mùa trăng chảy
cảnh thanh bình sông nước mát êm
sao lấp lánh
trúc xinh cành rung nhẹ
gái quê mình
nụ cười trắng trinh
trên đỉnh yêu thương đàn trăng tỏa sáng
gởi hồn thơ bát ngát tươi xinh
nơi ước vọng có con suối ngọc
gặp gỡ bên nhau xen bóng chị Hằng

thu đến
dày vò đêm không ngủ
vô tình để mất con tim
cành trăng ngơ ngác lạc dòng thác
vẳng nghe đây đó tiếng thu rừng
lưu bút
cần kiệm hạt sương
trăng treo đầu núi
gối nhịp nghê thường
cuồng vọng loài hoa
tay lùa suối tóc canh gà rụng
vạt áo thần linh thắm thịt da
cánh bướm đa tình
nhịp đập thâm cung

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm thanh
mùa trăng chảy,hãi,hay!

Nặc danh nói...

nơi ước vọng có con suối ngọc
gặp gỡ bên nhau xen bóng chị Hằng,đẹp ,lãng!

Nặc danh nói...

tay lùa suối tóc canh gà rụng
vạt áo thần linh thắm thịt da,gợi ,hay!

Đăng nhận xét