mặt trời ngã

sầu bốn phương
gió chênh vênh huyền hoặc
nhạc vô thường nâng nhẹ bước lang thang
giọt mưa xuống vũng thần kinh trầm mặc
nhịp chảy dài gió mộng cánh chơi vơi
đất cong
mặt trời hiu hắt
đường xa
mây ngoảnh mặt
mưa trong lòng
nắng đầy tay
gió xao xác bước yêu êm ái

đảo hoang
bến sương gày
tình vụt lớn giấc mơ đâu có vội
yêu nhau
tuyết nhớ bàn tay
hoa vàng
hóa thành xác pháo
hồn xõa
chân đèo nghiêng ngả
môi tươi
trăng gối lên thềm
đèn tha thướt cánh buồm nho nhỏ
chếnh choáng mây bay
biển sóng dạt dào
điên đảo giai nhân âm ba gờn gợn
hư ảo về bên khoác vai mềm
đất nghiêng
mặt trời ngã

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đất cong
mặt trời hiu hắt,thích!

Nặc danh nói...

mưa trong lòng
nắng đầy tay,mê!

Nặc danh nói...

hồn xõa
chân đèo nghiêng ngả
môi tươi
trăng gối lên thềm,tuyệt,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

đất nghiêng
mặt trời ngã,hãi,yêu!

Đăng nhận xét