những bước đi

suối mộng
những bước sầu tranh tối tranh sáng
gió huyền nhu
biển mượt mà trước mặt
em đi
hai cánh tay mềm
mây đưa tiễn chim chiều lên núi
bạt ngàn hạt mưa
giấc mơ tìm nơi mộng mị
nỗi buồn hờ hững
gió lênh đênh
sương dâng một nửa hồn cánh rộng
tay vịn bầu trời
níu vành trăng non dại
đèn phố nhòa trong mắt nai

hồn khóc
rờn rợn chân trời
mấy kiếp người luân trải
đèn tâm sự trong nhà
mái ấm bãi tha ma
chuyện nở ân tình đêm hiu hắt
hương
lòng bâng khuâng quá
thuyền mộng lênh đênh vào xứ lạ
gió hạ huyền mây trắng lang thang
tình gió rét nắng mưa ruộng hạn
bon chen
bước chân thành phố
mùa thu
lọt vòng tay người
chìm hơi nắng
bước đi trong mộng mị
hư vô
vịnh suy nghĩ

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió huyền nhu
biển mượt mà trước mặt,lạ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

bạt ngàn hạt mưa
giấc mơ tìm nơi mộng mị
nỗi buồn hờ hững
gió lênh đênh,tuyệt cú mèo,yêu!

Nặc danh nói...

tay vịn bầu trời
níu vành trăng non dại
đèn phố nhòa trong mắt nai,hay,tài!

Nặc danh nói...

hồn khóc
rờn rợn chân trời,Liêu Trai!

Nặc danh nói...

gió hạ huyền mây trắng lang thang
tình gió rét nắng mưa ruộng hạn,đẹp .lãng ,lạ!

Nặc danh nói...

chìm hơi nắng
bước đi trong mộng mị
hư vô
vịnh suy nghĩ,hãi,hay!

Đăng nhận xét