trà mi

chiều mưa
lệ rưng rưng phố
vần thơ bèo trôi
chiêm bao một phút
nửa kiếp đợi chờ
mây xanh xao
gió đi vào ngõ cụt
vườn hoa ong bướm rập rình
si là thế cho đời luôn lận đận
sầu dâng
men cay bờ môi
tình ngập lối hoàng hôn hờn giận
yêu nhau tự kiếp nào
bốn ngả tâm tình sập đêm suông
dĩ vãng cánh chim sầu hoa lá
lỡ nhau một kiếp ta bà
ngọn ánh sáng tháp cao mưa lệ

sông nước vặn mình
chợ chiều ẻo lả
ai đi men dãy hoàng hôn
đỉnh cao thấp cánh chim hoang dã
mở lòng
đón trăng vào cửa sổ
bốn mắt nhìn nhau
đà gương cửa khép bờ ao ước
hư ảo
mơ kiếp vợ chồng
vạn nỗi sầu bi ly rượu đậm
thổi nấu tâm tư
nhanh tay hái vầng trăng quá khứ
tắt lửa cất đèn
trà mi chiều hiện tại
mây mùa đông

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều mưa
lệ rưng rưng phố
vần thơ bèo trôi,hài,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

bốn ngả tâm tình sập đêm suông
dĩ vãng cánh chim sầu hoa lá,hãi,hay,lạ!

Nặc danh nói...

ngọn ánh sáng tháp cao mưa lệ
tuyệt,ngọn ..ánh sáng!

Nặc danh nói...

sông nước vặn mình
chợ chiều ẻo lả
ai đi men dãy hoàng hôn
đỉnh cao thấp cánh chim hoang dã,siêu thực,choáng,lạ!

Nặc danh nói...

đón trăng vào cửa sổ
bốn mắt nhìn nhau
đà gương cửa khép bờ ao ước,tuyệt ,gợi!

Nặc danh nói...

thổi nấu tâm tư
nhanh tay hái vầng trăng quá khứ,hay,nhất Phỗng!

Đăng nhận xét