vó ngựa

trăng viễn xứ
hoa dậy sắc hương
bếp lửa đồng đàn trăng thong thả
triều đại hưng vong hoàng ly xanh biếc
thấp cao khăng khít nguyện cầu
trầm luân đèn khuya dìu dặt
hạt cát bến sông ngày ấy
thế kỷ tràn bàn tay
thơ hẹn bến tim hồng mấy nẻo
tốc độ siêu âm
phù vân nhân loại
một chuyến đăng trình hóa thân
nén ngàn xác kim cương rực cháy

heo may
trăng rằm chiêm bao lạnh
núi sông đẩy đưa lời thề
quạnh quẽ giấc mơ sầu mặt bể
hoàng hậu phế ngôi
kiếp trai đời không bến
tình hoàng lan
rượu nồng nhập cuộc
canh khuya mấy nụ hương nhài
vàng trang sách bước sen nhịp êm ái
trót lụi hồng liễu
gối hoa niên
buồn vui
sông núi bồng vó ngựa
đêm dịu hiền
trăng tan

   ( Phỗng )

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

một chuyến đăng trình hóa thân
nén ngàn xác kim cương rực cháy,lạ,hãi!

Nặc danh nói...

trăng rằm chiêm bao lạnh
núi sông đẩy đưa lời thề
quạnh quẽ giấc mơ sầu mặt bể,tuyệt,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

buồn vui
sông núi bồng vó ngựa,hãi,thích!

Đăng nhận xét