những làn da

thu lạnh
bởi dòng sông chưa cạn
tình lên cao hoa lá ngọt ngào
nhìn ngày tháng trên dòng sông yên nghỉ
dẫu ngày mai trời có trận mưa sao
trái tim
tẩy xóa đời huyền hoặc
tháng ngày
buồn vui tả tơi
mặt trời rỗ
tình trăng quằn quại
giọt ưu phiền
đọng lại đêm mưa

lửa cháy
bài thơ tình ái
suối tương tư tràn ngập ánh trăng mờ
lời vĩ đại buồn vui làn mây nhỏ
bước rộn ràng luân vũ đam mê
khói trắng
thiên cổ ly tan
trăm năm
tàn tro vũ trụ
ngày đi
mây xám đưa đường
đêm về
ngàn sao tiễn biệt
chơi vơi một mùa thu quạnh vắng
nhợt nhạt làn da luân hồi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mặt trời rỗ
tình trăng quằn quại
giọt ưu phiền
đọng lại đêm mưa,hãi,hay!

Nặc danh nói...

lời vĩ đại buồn vui làn mây nhỏ
bước rộn ràng luân vũ đam mê,đột phá,hay!

Nặc danh nói...

khói trắng
thiên cổ ly tan
trăm năm
tàn tro vũ trụ,choáng,lạ,thích!

Đăng nhận xét