cánh nhu mì

nắng nở hoa
mộng khuya xanh biếc
những bông hoa còn cả linh hồn
ôm nắng cũ nhạt hương mùi dã thảo
tà áo hồng sắc bướm
gió núi gieo vần mùa hạ thơm tho
giấc ngủ say sưa ai về báo mộng
thu sang
mái tóc hoàng hôn
hồn thạch nhũ trùng dương sóng cuộn
ép nụ hôn vào trang giấy
thả ý nghĩ vu vơ
chạy ra khỏi bờ vũ trụ
biển xanh chân trời
mùi hoa hồng phấn
dòng chữ thênh thang

lá rụng
bướm cũng vu quy
đường xa giấc mỏi
ngôi sao trèo lên đỉnh núi
trăng khuya thiện nguyện đêm hè
vùng sáng tối chìm trong giấc ngủ
thung lũng uyên ương màu cỏ úa
ngàn bay tìm hướng ước mơ
góc quê hương quyến rũ
hờn giận giấc mơ đôi mắt mỏi
mùa thu tàn nhẫn bàn tay
trộn thời gian vào suy nghĩ
gói trọn hồn trong ảo tưởng
lạc nhau bóng tối tương lai
cánh tay thần linh vẫy gọi
vô thức
nét nhu mì

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng nở hoa
mộng khuya xanh biếc
những bông hoa còn cả linh hồn
ôm nắng cũ nhạt hương mùi dã thảo,siêu thực,thích!

Nặc danh nói...

thu sang
mái tóc hoàng hôn,choáng,hay,thích!

Nặc danh nói...

ép nụ hôn vào trang giấy
thả ý nghĩ vu vơ
chạy ra khỏi bờ vũ trụ,tuyệt ,mê,thích!

Nặc danh nói...

ngôi sao trèo lên đỉnh núi
trăng khuya thiện nguyện đêm hè,tuyệt cú mèo,kính nể!

Nặc danh nói...

hờn giận giấc mơ đôi mắt mỏi
mùa thu tàn nhẫn bàn tay.thích.lạ ,hay!

Đăng nhận xét