nắng ròn

hanh hao mặt trời
gió vàng ngoài cửa
chiều buông chầm chậm tiếng chuông chùa
vũng sáng tối thổi bùng nỗi nhớ
ngoài ngõ
đường xa bờ cỏ
giữa phố
ngập ý nghĩ vàng tươi
con chữ bước chân về nghĩa địa
xanh hoàng hôn
tím mặt trời sợ hãi
bỗng dưng
nhớ bàn chân người
gập ghềnh đá sỏi
nẻo xưa
ánh lửa hồng gợi nhớ

em không ra phố
chiều nay
tí tách cà phê
giọt buồn đợi
lạc loài thế gian
nghe con tim mệt mỏi
đồng hồ điểm nhịp phong trần
sóng trong lòng hờn dỗi
mặt phố phẳng lỳ
tiếng còi như đạn nổ
vết thương chảy bụi thời gian
hồn nhiên tiếng cười trong sáng
thoang thoảng yêu thương
mắt nhìn đời tĩnh lặng
gió đi qua trăn trở bước trên hè
tình vụt mất giấc mơ mừng hơi thở
thơ mộng vần thơ
héo mòn năm tháng
nắng ròn tan

 

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

vũng sáng tối thổi bùng nỗi nhớ,hay,lạ,thích!

Nặc danh nói...

giữa phố
ngập ý nghĩ vàng tươi
con chữ bước chân về nghĩa địa,hài,hay,lạ!

Nặc danh nói...

xanh hoàng hôn
tím mặt trời sợ hãi,nhất Phỗng!

Nặc danh nói...

tí tách cà phê
giọt buồn đợi
lạc loài thế gian
nghe con tim mệt mỏi,choáng,hay,hãi!

Nặc danh nói...

đồng hồ điểm nhịp phong trần
sóng trong lòng hờn dỗi,choáng,thích!

Nặc danh nói...

mặt phố phẳng lỳ
tiếng còi như đạn nổ,tuyệt ,hay!

Nặc danh nói...

gió đi qua trăn trở bước trên hè
tình vụt mất giấc mơ mừng hơi thở,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

thơ mộng vần thơ
héo mòn năm tháng
nắng ròn tan,tuyệt,mê!

Đăng nhận xét