sắc kiều hoa

sắc kiều hoa
áo hoàng cúc
mùa thu
tình sương tuyết
hồn người sử nữ
đi về đâu
lòng người thay đổi
ai nhớ xiêm hoa lòng dạ tơi bời
nắng sớm
tóc sương xuân
trên môi em nụ cười hàm tiếu
gió reo vần năm tháng dắt tay

giấc ngủ
ươm nụ hôn đầu
trùng  dương
ước vọng nào cuộn sóng
hồi hộp biển mây xanh
sương giăng cành báo mộng
ấp ủ vần thơ
linh hồn say mặc miệm
bao trùm vũ trụ mùa cỏ hoa
buổi hồng hoang ướp muôn hình bóng
thẹn thùng mùa xuân cánh bướm nhu mì
ước hẹn
dư âm truyền hơi thở
thu chết
lá vàng treo trên tay
chiều sương
anh đào bạc má
hồn rụng
chiều xưa nắng hạ
đêm tàn
gió cổng chào

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

sắc kiều hoa
áo hoàng cúc
mùa thu,đảo phách,thích!

Nặc danh nói...

nắng sớm
tóc sương xuân
trên môi em nụ cười hàm tiếu
gió reo vần năm tháng dắt tay,hay,thích!

Nặc danh nói...

thẹn thùng mùa xuân cánh bướm nhu mì,choáng,hay!

Nặc danh nói...

đêm tàn
gió cổng chào,choáng,dị!

Đăng nhận xét