mười năm

úp mặt vào đêm
chạm môi vào trăng
tình vẫn êm êm như làn khói biếc
rập rờn câu thơ đàn sao thong thả
sưởi ấm không gian nuôi những nụ cười
tái ngộ 
mười năm
kỷ niệm sầu vô chủ
rừng nở hoa 
suối vắt qua nhà
ai bước chân  đi
nặn câu thơ mộng mị

mơ hoa
phấn hương trời đất
bướm cũng vàng
hoa nắng rung môi
giấc ngủ nồng nàn
nhụy hoa tươi
ai đứng đó cho thời gian ái mộ
gió thơm 
suối tóc mềm
êm ấm ly rượu hợp tan sương muối
cái bàn phím nhảy lung tung
thơ cũng quay lưng đứng dậy
buổi đầu gặp lại 
vô hồn trên không

  

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

úp mặt vào đêm
chạm môi vào trăng
tình vẫn êm êm như làn khói biếc,hay,vãi!

Nặc danh nói...

tái ngộ
mười năm
kỷ niệm sầu vô chủ
rừng nở hoa
suối vắt qua nhà,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

giấc ngủ nồng nàn
nhụy hoa tươi
ai đứng đó cho thời gian ái mộ,tuyệt ,hãi!

Nặc danh nói...

gió thơm
suối tóc mềm
êm ấm ly rượu hợp tan sương muối,thích,yêu!

Nặc danh nói...

buổi đầu gặp lại
vô hồn trên không
hài,hay!

Đăng nhận xét