nét hoa
từng ngón tay nín thở
thớ thịt làn da thơm mùi phấn ngọc
rượu đàn bà
gió mùa thu mời mọc
bước chân sa đà
tình qua bãi tha ma
hoa khép
tà áo rung
hơi thở não nùng hương phấn ngại
cõi đời tiêu tán vị hoài nghi
cỏ vương sắc đầy trên tóc rối
bờ môi khô
ngấn lệ vành mi
trái tim thức nơi biên thùy quyến rũ
mảnh trăng gày đêm loang lổ
suy nghĩ diệu kỳ mượt trận đồ
hoa tỉnh giấc
cả đời kinh hãi
máu tà dương lòng sơn cước tả tơi
khách qua đường tìm nơi vùi trận mạc
thiếu nữ ngày xưa vong bản bây giờ
trăng rọi
ánh mặt trời che mặt
từ buổi sơ khai
lõa thể tình người
núi xa
linh hồn bao nhiêu giấc
cười ngất
lệ lưu ly
nuôi khóe mắt chuốc linh hồn lận đận
vũ trụ bao năm
vang tiếng cả cười
trời vụt sáng
mặt trời rụng
5 nhận xét:
rượu đàn bà
gió mùa thu mời mọc,đẹp ,gợi ,hãi!
mảnh trăng gày đêm loang lổ
suy nghĩ diệu kỳ mượt trận đồ,tuyệt ,gợi!
máu tà dương lòng sơn cước tả tơi
khách qua đường tìm nơi vùi trận mạc,hãi,gợi!
từ buổi sơ khai
lõa thể tình người,tuyệt,choáng!
cười ngất
lệ lưu ly
nuôi khóe mắt chuốc linh hồn lận đận,tuyệt cú mèo,thích!
Đăng nhận xét