đá cười

phím im lìm
nghẹn lồng ngực đêm
vàng son cũng ra bụi rác
tóc thời gian
tháng ngày điểm bạc
khóc hoài chi thập giá vô
tình
mơ hồ thời cuộc
ve vuốt thế nhân
chớp mắt hồn lìa khỏi xác
trôi vào hồi sinh
vết thương máu mình khô lại
trống hoác yêu
bức tường bụi trắng
tờ lịch người bỏ quên
ngủ lơ mơ
đầu lắc lư ác mộng
thấy bầu trời rơi nghiêng
sông chảy
khuyết vẹt thời gian
mùa thu
chiếc lá vàng có lỗi
thời gian kết bám
chiều lạnh đá cười
dăm ba tiếng ngổn ngang bia mộ
hoang tưởng cuộc đời
xanh lơ mồ hôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét