nửa kiếp

nửa kiếp ngủ
đời như mây khói
sáng mưa chiều đợi hoàng hôn
dan díu nỗi đau nhớ tự kiếp nào
địa ngục thiên đàng mở cửa
khép khoảng trời
quê hương thu cũ
mảnh trăng liềm tả tơi
ấp ước mơ
tình đem nhìn thẳng
sắc như dao lạnh sóng không bờ
trôi ngược thời gian
muộn màng dang dở
tháng năm đốt thành bụi than
chạm tay thế kỷ
tâm sự nghìn câu thơ
véo von vượt tầm suy nghĩ
làn mây trắng
choáng say từng mảng
đêm giật mình chiêm bao
gió muộn
câu thơ nghiêng
tuổi thơ nấp trên bờ
mênh mông dòng sông chớp mắt
hồi tưởng đời
nhớ người xưa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét