chiều khê

gió úa trên sông
cô liêu nắng chiều phai nhạt
chuông chùa âm vọng
hụt hẫng cánh buồm xa
tình già
lòng chợt nhớ ai
ca dao quê hương thơm ngát
ướp thời thơ ấu
xanh màu tình quê
buổi chiều khê
thấy mảnh đời trống trải
nhìn cuộc đời trước mặt
thấy còn mỗi một gang
tụ tan tan hợp
cát bụi tìm đường về
ngày chờ trông ngoài ngõ
cô độc giữa đời
trần trụi đời ô trọc
tiềm thức nóng chảy
bìm bịp chiều khóc than
chút tình xưa
kỷ niệm buộc chặt
gặp nhau không bằng nhớ nhau
đau đời
lời ru buồn năm tháng
một nổi ba chìm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét