năm tháng rơi

trưa vắng
lơ thơ gió lụa
vàng thơm hương tháng giêng
thầm lặng mùa xuân
áo trắng về qua ngõ
chiều nghiêng cánh mỏng phôi pha
nỗi nhớ dài
hồn heo hút lạnh
muộn phiền xóa hết màu xanh
rót nắng vào đêm
bồng bềnh thương nhớ
thao thức vầng trăng tâm sự
năm tháng rơi
nỗi sầu trên nhành lá
thơ đi về phía chân trời
trôi ngược dòng
thẫn thờ thơ kỷ niệm
xuân tươi chim hót chơi vơi
ngày nắng tắt
vần thơ gầy guộc
nửa khuya trăng thức bẻ đôi
xa quê
trời không mây trắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét