vòng xoáy

tiếng chiều
bội thực phố đông
vũ điệu đời thường sáng tối
thừa thãi lo toan
ngược xuôi dòng chảy
đời im vắng tiếng cười
đôi mắt buồn
xuân về qua phố
lơ thơ đông lạnh sang trang
vẽ đơn côi
ảo giác thành hình
kiếm tìm ai mây dâng cao ngơ ngác
về với biển
cát khô hoang dã
gặp triều lên một cõi thẳm riêng
vòng xoáy không gian
giật mình chiều rụng
tỉnh ra thôi đã thu mùa
trái tim không nhà
đổi chiều mơ ước
so vai chớm lạnh kiếp xa xăm
trời trở gió
hồn nóng run cầm cập
ớn lạnh buồn
đau đớn ngàn năm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét