trốn tìm

bước chân thời gian
trải dài năm tháng
sống một đời quên giấc ngủ
trái tim sốt bốn mùa
cơn mưa hẹp
khoảng trời rộng lớn
lẫn vào đêm lo dỗ trái tim
mưa tí tách rụng mềm hoài niệm
hanh nắng buổi chưa chiều đợi sao thừa
một đời không cúi
kiếp người ồn ào
lang thang đứng ngó
ngã vào đời
xước xây nguồn cội
nghe tình thở bên tai
cỏ non đêm về sám hối
cúi hôn mặt đất
nghe tỉnh thức cuộc đời
ngọn gió hú biến thành con ngựa
đi hết tháng ngày
ngã trượt góc trời sóng gió
cả đời chưa xong một câu thơ
hát rong tìm chim trong mộng
chơi trốn tìm
ú tình ngày tháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét