bờ im lặng

mảnh đời
ngơ ngác nửa buồn vui
quá khứ
tâm linh
chiếc ghế đêm đông ngoài cửa
trời tang sắc vắng ánh nhìn
cơn mưa hắt
vết bụi mờ cám dỗ
ngôi sao chiều tan chảy
niềm tin
óng ả thời gian
thú tội ngày có lỗi
năm tháng trôi qua tình yêu một mình
một ngày nắng ráo
cơn mưa dừng lại
đêm dài tỉnh giấc chiêm bao
một con tàu
một vì sao hiu hắt
đem vầng trăng đặt trước mặt
rừng hư ảo chạy dài
tiềm thức
thư tình viết muộn
bờ im lặng xa xôi
gió thoảng mây trôi dĩ vãng
đất thở
râm ran sóng ngầm
nghìn năm khô tróc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét