hẹn từ lâu

đêm dâng
thế giới vô hình
hồn thiêng khuất lấp
mảnh vỡ thời gian
không chiều không tối
màu lạc cơn mê
nhọc nhằn chiêm bao
xếp tròn quá khứ
giật mình trời rộng mong manh
giữa phố xanh
nỗi sầu dịu ngọt
gió trong vòm lá
đổ vỡ phía mình
nghịch lý cuộc đời
cánh hoa bật khóc
sinh nhật tuổi hai mươi
tóc thời gian
tình yêu thành cổ tích
lạc vào vô tận tháng ngày
vũ điệu điên
mưa buồn rớt nhẹ
cơn bão trên tay cất cánh bay
chiều đổi màu
dịu dàng níu giữ
khoảnh khắc hẹn từ lâu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét