nhớ quên

tháng giêng xanh
phấn rơi rất nhẹ
biển cựa mình mắt trong
ướt mềm hẹn hò chúm chím
dòng sông bạc
mắt đào ngơ ngác
vàng say giọt nắng cuối chiều
canh giữ hoàng hôn
nhạc thầm trong gió
thời gian huyền thoại câu thơ
nhớ hẹn xưa
thoai thoải nỗi chờ
lục bình tím câu thơ khản giọng
ngày sáo sang sông
niềm vui chợt tắt
cưu mang hồn tang
thời gian chảy
sông sâu biển lạnh
thiền vọng ngàn năm đá vọng phu
hạnh phúc không trở về
tình yêu trôi trên sóng
hoang mang
ảo giác kiếm tìm
đời thoáng chốc heo may bàng rụng
chiều nghiệt ngã
chông chênh bờ nhớ quên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét