chín vàng đêm

ảo ảnh
loãng chín thinh không
bâng khuâng cầu vồng bảy sắc
thao thức đêm
nét sầu ẩn hiện
tình trôi theo mãi đêm dài
vá nghĩ suy
lối mòn về muộn
yêu nhẹ nhàng theo nét trăng thu
năm tháng hồn nhiên nguyên sơ màu nắng
độc thoại giữa đời
trái tim tràn chảy
thổn thức bồi hồi chát mặn đầu môi
đông về sưởi ấm hồn trong nắng
mênh mông thời gian
cuộc đời đâu biết được
tình yêu hạnh phúc rời bờ
đợi
quá khứ nép bên đường
bão tố cuồng phong gặp lại
dâng tặng
vầng trăng nồng cháy
nét thu gầy heo may chín vàng đêm
nghiêng buồn
kỷ niệm thăm thẳm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét