đứng giữa hoàng hôn

bay ngang chiều
giấc mơ mây trắng
trời xanh nguyên vẹn tháng năm
chốn gió hắt hiu tình xưa dang dở
liêu xiêu kỷ niệm bơ vơ
đêm lạnh
con tim lạc nhịp
đợi chờ áo trắng giữa miền hoang sơ
giấc mơ ở lại trên cánh đồng gió
trăng lỡ hẹn
sương bay trên phố
người xa hò hẹn nhớ nhau nhiều
mắc bận câu thơ
thong dong ký ức
giấu đau vào chiều hoàng hôn
đời phiêu lãng
đêm nghe tình gọi
cung đàn rơi một đức tin
nỗi hắt hiu vắt nghiêng
ngày tháng
ánh mắt buồn
cột chặt mộng dở
tháng năm như một hố chông
thiếu nữ thờ ơ trên phố
đứng giữa hoàng hôn
hư vô con mắt ảo
cơn say tình lên men

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét