góc chiều

bất ngờ đêm
vầng trăng ùa vào
kỷ niệm hiện thức
ngược dòng về lại tuổi thơ
dắt tay mây
âm vang đồng vọng
cỏ non vẫn lặng thì thầm
đời thay mùa
tháng bảy mưa về ngoi ngóp
ngày nhỏ giọt nặng hơn
gọi yêu
thổn thức hai chiều
chông chênh thành người xa lạ
thương với nhớ
bốn bề vang vọng
lắc lư nhịp sóng trần gian
góc chiều
buồn vui lẫn lộn
quờ quạng chạm tay nắng loang hồn
thời gian vỡ
hoàng hôn màu trắng
duyên tình đứt gánh câu thơ
những gì đã quên
góc chiều để lại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét