thả buồn

buồn trên lá
nhợt nhạt gió đông
chiều xa vắng hoàng hôn nắng lụi
ghế đá
không hẹn hò
lãng quên điều đã mất
chơi vơi giả thật
tiếng thở dài xoáy loãng màn đêm
hồn thu tan
sắc vàng chạm cứa
thời gian chạm khung cửa
nước mắt một mình
căm cụi tháng ngày chắp vá
đời ngột ngạt ước mơ
bán tình cho gió
chiêm bao trên bờ thinh không
đêm nghe đá thở
trăng ướt dòng sông thẫn thờ
tắt mặt trời
thắp bóng đêm dày đặc
đời say thêm chữ đắng cay
thả buồn
phận nghèo xơ xác
đêm hoang mờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét