nhốt thiên hà

dòng sông trôi
thời gian khô trên lá
nghìn năm gió đi mây về biển cả
sóng nước đa tình vầng trăng thủy chung
lòng quê
sương mờ ánh nắng
cánh cò trắng bay về phía chân trời
trên nhành lá ngẩn ngơ thơ dại
cánh chuồn xanh
hoài niệm mùa trăng cũ
nếp nhăn năm tháng không màu
chiếc lá
cuộc tình lặng im
len lén gọi về giấc mộng
giấu mặt trời trong đêm
vầng trăng thẹn mặt mày rách nát
nhốt thiên  hà
gọi mùa xuân hy vọng
cho cỏ cây hoa lá xanh tươi
một chút yêu
một chút nhớ
một chút quên
chiều xuống
máu hoàng hôn loang chảy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét