xuân trôi

đi từ thuở ấu thơ
trời xanh trong biếc
mùa đông phía trước mây nổi cầu vồng
nhịp không gian tro bay hụt hẫng
dấu tích tâm hồn tơi tả
cánh rừng lạ
độ dài thương nhớ
họng súng quá khứ bắn vào tương lai
độ chín vầng trăng dừng lại
mùa thu trong gió
lộn xộn ý nghĩ sương mù
sóng sủi bọt ngầu máu đỏ
hát giữa đời
cơn đau thoáng hiện
niềm hạnh phúc vỡ đôi
hoàng hôn chờm lên bờ tối
chân bước mỏi
cơn mưa đang về
người đợi nhau
đêm
ngân hà nghiêng xuống
ý nghĩ chảy thì thầm
xót một trời xuân trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét