thức bên bóng tối

bỏ thiên đàng
trở về địa ngục
ngày ra mưa nắng tro than
vấp ngã giấc mơ
nỗi niềm lên cao vút
đêm trồi sụt mặt trời tuổi thơ
ủ dột tương lai
tháng ngày vẫn cháy
cổ tự vần thơ dềnh phúc âm thừa
quanh quẩn áo cơm
thức bên bóng tối
rã mục thời gian
chăn chiếu ế thừa
bờ bên kia vẫy gọi
cánh hồn rơi
mộ người hoa đỏ
từng đêm xâu kỷ niệm biệt ly
buổi chiều
nặng những hồn ma
giấc mơ đi trên cát
cám dỗ
rất nhiều nghi hoặc
tình yêu
những mảnh dư thừa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét