lạnh ngắt

thuở định hôn người
lung linh màu lạnh ngắt
ngoảnh mặt kiêu sa
hạnh phúc hom hem chống gậy
lặng lẽ sống
âm vang tình vỗ mặt
bầy trẻ ra trường mái ấm thân quen
chiều xuống tóc
sân ga cô quạnh
giọt mưa buồn
hạt nào đứng trên môi
trao hết cho nhau
lòng vẫn còn ngờ
tình vẫn trẻ thơ giữa đời nức nở
ném đá gầm trời nứt nẻ cơn mê
ngược dòng thao thức
thời gian thở nhọc
những ẩn ức muộn màng
giọt lệ tan mặt trời nhăn mặt
dã tràng se
lóng lánh một bình minh
cây thông già trên cát

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét