rơi ánh nắng

tia chớp đen
lấp lánh tiếng cười
suy nghĩ lấm lem bùn đất
sợ hãi bờ đê
cát len đất sỏi
cơn mưa quần tụ bầu trời
rơi ánh nắng
vỡ choang đời cạn
tia nắng phủ phục đợi mưa dậy thì
ngày xô lệch
ẩn ức không hình hài
trú ngụ cơn mưa mùa lũ
sóng nghìn năm
hớ hênh tìm kiếm
ngày bội bạc thời gian
mùa thu loanh quanh
nắng vàng mê hoặc
những hốc buồn trong veo
trời với đất
tiếng người chẹp miệng
nửa hồn rơi nửa hồn đi tìm
đêm
nhàu nhĩ không gian
ánh sáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét