trắng xóa

đêm mưa góc phố
nhập thất xuân thì
ghế khuya người ngồi đợi
tụng kinh trăng
nhập khuya ánh sáng
tôi ngồi nhớ tôi
quên ký ức
cõi trần nát đạo
mầm xanh héo rũ trên cành
đốm lửa trắng cuối đường tuyệt lộ
gian dối bước chân
yên lặng vùng ký ức
khúc hạnh tuyền núi sông
đêm bưng mặt
tuổi thơ mưa ướt
trầm tích nghĩa trang
chôn cất thời gian
thất thểu cơn mưa cạn
vòng quanh cuộc đời
nỗi buồn thế gian
chấn thương tháng năm
bọt tung trắng xóa
cơn mưa mất nguồnBài đăng Mới
mồng một tháng năm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét