không tới

đêm nín thở
nghe sầu rung nhạc nhớ
hôn câu thơ
trái tim vò nát ngực
hờn dỗi ánh trăng
thổn thức đời buồn
triền miên sống tháng ngày mệt mỏi
đêm điên
hai tay đuổi hình bắt bóng
ngõ cạn giật mình tình tuột tay rơi
ngã tư câu thơ
giọt lệ than thở
vỡ ánh sáng xoay nghiêng cuộc đời
tuổi già
tả tơi mưa nắng
ảo giác giấc mộng nghĩa trang
mưa từ cõi xưa lạc vào tiền sử
đêm không trăng
trời mù
ngàn năm đá chết
giữa đêm hạt bụi khóc cười
hoang mê vạn đời rong ruổi
đi không tới
buồn nẫu tim người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét