đêm

chiều nhan sắc
hạt mưa trong vắt
lá non vẫy mặt trời
tịnh tâm chim hót
lăng xăng thấp thỏm hư không
kẻ trốn tìm đìu hiu quá đỗi
đêm tàn
câm lặng suy nghĩ
âm vang ngày khuất mặt
tình không thật
nỗi sầu như đá tảng
kiếp vô tri yêu con suối thầm thì
đêm mưa
dật dờ bóng mộng
chín ủng mùa thương nhớ
gõ trống khua chiêng
tượng đá chung tình ngồi khóc
khật khừ giọt sương đêm lạnh
yêu không lớn nổi thành người
đêm già trước tuổi
bong bóng vỡ trên không
mưa trong lòng rỗng hoác
đêm nước mắt
nhạt nhòa nhớ thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét