xoáy tít tuổi buồn

gió hao gầy
mùa đông xưa cũ
câu ca dao trả lại cho người
lam lũ sương mù bao phủ
kéo vó thời gian
đưa tiễn người xa nhà
cây xương rồng nở hoa gai góc
sắc lạnh buổi chiều
mặt trời cứa lẹm hoàng hôn
trái đất nghiêng
chân trời rỗng con thuyền
xoáy tít tuổi buồn huơ huếch
bong bóng mưa
ngã tư ngõ nhỏ
chiều chạm đáy rong rêu
đêm hút gió
lá xanh đồi cọ
mốc meo cát bụi đang chờ
trở về
mùa thu ngồi hát
quá khứ ồn ào bỏ lại
trống vắng một bài ca



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét