lạnh buốt

yêu kiếp sau
núi sẽ quay đầu
vầng trăng chết trong tuyết lở
trâm tích thời gian
lạc hồn năm tháng
hạnh phúc như phao câu
nhấp nháy niềm đau lầm lỡ
ngủ yên trong nham thạch
tiếng cười dậy sương mù
vọng âm giam cầm nhịp thở
nét nhạc say
trăng khuyết thở dài
đam mê hóa thành màu nhiệm
chút hương tỉnh
lần vào đêm
muộn màng hoa tím
giọt lệ đầu năm
bướm bay vào mộng
cơn mưa nguồn thảnh thơi
hoa nở về đêm
nụ hôn đầu sám hối
thời gian đổi màu
tình đổi thay
thương vầng trán
lạnh buốt hồn trăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét