đêm đông

thẫn thờ bay
dĩ vãng quay về
tình thu ướt bóng theo ngàn thuở
bay khắp không gian
bụi hoen màu nắng
thẩn thơ trăng lứ thứ đêm hè
tuổi sầu lá rơi đáp nhẹ
buộc chặt thời gian
đệm không gian ánh sáng
dòng sông con sóng dịu dàng
giáo đường buồn thương lệ nhỏ
thảnh thót tiếng chuông
tình ẩn khuất qua đời như thác lũ
vo tròn ánh sáng
hứng giọt lệ rơi
trái tim bước qua đời lặng lẽ
mùa đông đã về
hoang sơ suy nghĩ
thượng đế bỏ đi giấc ngủ nhu mì
trái đất co tay vần xoay con tạo
cuộc người mòn mỏi
cuộc đời vay




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét