mơ hồ sống

trời gió lộng
giấc mơ đen run rẩy
mênh mang xào xạc bờ đêm
nhớ quên vầng trăng vùng vẫy
cơn gió lạ
mơ hồ chợt đến
đêm hao còm náo động một bình minh
mắt của phương xa con tàu xứ lạ
quán nhỏ
vần thơ tiễn bạn
thị xã nắng vàng rao bán
xanh lơ một khoảng trời
nghiêng nghiêng buổi trưa
có cái gì rộng rãi
mùa xuân hồi hộp đất trở mình
cuối đông
tàn nhẫn cơn mưa ướp đá
bánh xe lăn ngoài bờ biển
mắt sâu
thăm thẳm lòng đêm
ru nhau bên bờ miệng vực
hoang hoải sống
ngày phủ tháng ngày



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét