thập tự quanh mình

bước chân
đi suốt đời không mệt
chùng chình mùa hè
nắng vội sang thu
đánh rơi gió
bất ngờ cơn mưa nhẹ
một lần lỡ hẹn
than thở tiếng đò trên sông
ngu ngơ vấp ngã
mập ú đợi chờ
nguyên vẹn tiếng thở dài của đất
đêm quay mặt
chen ngang nỗi nhớ
vòng về năm tháng đã qua
gian khổ vay thêm tiếng hát
đạm bạc thời gian
phút giao thừa hiu hắt
đỡ nhẹ trên tay tuổi hồng
thức qua đêm
một ngày sâu vòm trời sốt rét
bể rạng bình minh thập tự quanh mình
vội vã đi
đích cuối cùng dang dở



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét