một ngày mới

ngày rạn nứt
lửa hồng bừng cháy
mặt trời trong  lò nung
cơn gió cuối  mùa hồng hộc thở
tê liệt hồn
khao khát mảnh trăng đêm
rượu nhớ
chết say sưa
tháng năm giẫy từng ngày
đêm về nghĩa trang quạnh quẽ
yêu một nửa
mơ ước dư thừa
để ngày tháng mộng đè lện mộng
đêm không tiếng nói
hơi thở tìm nhau
sám hối lay mặt trời thức dậy
một ngày mới
thị thành lừa dối
nắng nhạt in dấu vết chân thêu
khập khiễng thời gian
mưa tàn lả ngọn
yêu nhau vùng vẫy sóng đôi bờ
bế thời gian
dắt qua vũng tối
bóng hồn loang
nắng rộng mùa thu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét