sắc màu

đời muộn
từ giã ngày quên
người bước giữa chênh vênh kỷ niệm
hạ khúc ấu thơ
kẽo kẹt võng đưa dỗ dành lời mẹ
rón rén buổi chiều
dại khờ đám cỏ
chiều bật gốc hoàng hôn
bụi thời gian
trầm tích thời hoa đỏ
nhón chân qua kỷ niệm giật mình
tình cỗi
sắc màu đêm lệ nhỏ
kỷ niệm trôi mưa cũ mây gầy
quá khứ trở về
hoa tím lưng chừng giậu
ngày ra nối những cơn mê
chẳng thành được ngày xưa
vì em không về nữa
trò chơi ú tim những sắc màu
đêm rỗng không
không yêu nữa
tình về nơi nào


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét