đứng đợi

đêm chiêm bao
dư vang ánh sáng
nỗi buồn mời gọi thời gian
kỷ niệm co chân xuôi ngược
dư vang bình minh
duyên mộng tháp tùng
ký ức trượt tháng năm buồn tẻ
nuôi cơn mê
đi hoang ngày tháng
vĩnh quyết một niềm tin
chênh vênh sống
ngẩn ngơ đời đứng đợi
gió lạnh qua đường đốt nhức xương
nghỉ trọ tuổi thơ
bàng hoàng đêm thức
cơn say vờn nhịp thở
va đêm
đời không cần nhớ
hoa lá nằm trên cỏ
phố thị nghiêng ngửa gió đâm quàng
mùa tuyết gió
vàng mây nham nhở
bóng đông gầy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét