cá chẳng cắn câu

ngày mệt mỏi
dây leo mặt trời
ngồi thiền ánh sáng
nhánh sông xanh lãng đãng triều dâng
gõ buồn trong mê đá cuội
lá thu rụng
nhạt phai giấc mộng
tình có mà như không
thuyền vẫn trôi trên biển sóng
văn chương rao bán
thắp đuốc đi tìm
bụi đời vây quanh thấm mệt
kẻ đứng nhìn
buồn vui vẫn thế
bủa vây mây thủy tinh
mục ruỗng tháng ngày mưa dột
buông câu giữa đời
vỡ vụn thời gian nát nhàu chữ nghĩa
hạnh phúc còm thiên hạ xé làm tư
lá đau
leo lên đỉnh sầu
nhìn mây viễn xứ thấy đời mệt mỏi
xanh da trời
cá chẳng cắn câu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét