vá kiếp

khoảng trống đêm
gió lùa hiu hắt mộng
nửa kiếp bèo mây nửa kiếp phơi bày
vết thương đóng đinh ngày tháng
gió cuốn
chiêm bao chiếu bạc
lượm linh hồn về chôn cất
phép lạ thần tiên
xanh rêu đá
gom nắm xương tàn
vết thương lòng người dưới mộ
mùa xuân sang
lênh đênh kiếp sống
khô kiệt tháng ngày
năm cánh lục bình chìm nghỉm
vá kiếp sống
sau cơn mưa
mặt trời bỏ quên ánh sáng
muốn khóc
đêm không dài
nỗi buồn đứt từng tâm sự
bỏ nhạc theo mây
ngẩn ngơ tuổi buồn năm tháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét