vớt nhau

chớm thu
trời thả khói bay
yêu nhiều quá nên ghen lầm ngày tháng
thắp nén nhang
sửa sang đời gầy guộc
vo tròn năm tháng bước chân tang
chữa trị giấc mơ
giận trời cao thấp
cằn khô những bến bờ

nửa kiếp để dành
phù du bọt nước
nổi trôi nhiều tâm sự
xin lỡ thôi đừng
vớt nhau
ngày già đi hoang
trái tim thiên đường mở cửa
nở hoa ngày tháng sỏi đá ghen cơn mưa
thủy chung bèo nước tương tư trường thụ
rách nát cơn mưa
biển dâu ngày tháng
mùa thu úa trên nhánh ưu phiền
khập khiễng cô đơn
đời nghiêng ngả cười
chán sống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét