trôi một dòng

bỏ thời gian
ra đi phiêu bồng
hoài hương ánh sáng
giấc mơ đen
não nề cơn mưa
bập bềnh hồn trôi trên sóng
khổ nhục đôi bờ
chơi vơi dăm cánh bèo lặn ngụp
đêm không nhạc
lãnh cảm vầng trăng
mặt trời mù lòa héo hắt
hoài nghi trời đất
muộn phiền như xưa
nắng trên tay cơn say chóng mặt
trôi một dòng
vách đá vững niềm tin
thản nhiên sống hiền khô da mặt
hẹn hò lỡ
xốn xang mảnh trời chiều
cơn khát thèm trên cung bậc gió
khoảng trống vô biên
xác ướp nghĩa trang chốt chặn
tim mù
người còn yêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét